Trang giấy thời gian
Có một lần em tự vẽ thời gian
Lên trang giấy và tô màu xanh nhạt
Xanh của biển, xanh của trời man mác
Của ngày xưa hoa nắng góc vườn Xuân
Có một hôm em thấy hồn nhẹ lâng
Như cánh én bay về miền hy vọng
Dẫu thời gian trang giấy màu còn trống
Một khoảng trời cho ký ức mãi ghi
Có một đêm mưa nhỏ giọt li ti...
Em tô cánh phượng hồng loang niềm nhớ
Thoảng đâu đây tiếng đêm dài nhẹ thở
Gió bên hiên về vỗ giấc dạt dào
Có ngày nao em tô sắc biển hồng
Niềm ước nguyện như cánh diều đi rong
Bên trời cao, gió đầy buồm căng lộng
Cho thuyền tình về đến bến bình yên