Vẽ những hư vô

Mấy mùa Thu bao nhiêu lần lá đổ
Màu thời gian như mực khó phai tàn
Làm sao vẽ bóng người lên từng trang
Bằng mực nước hay màu tim tan vỡ

Từng Thu đến, Thu về như nhắc nhở
Dấu yêu ơi... sao tình vẫn lặng trôi
Như hoàng hôn đi khuất bóng sau đồi
Em ngồi lại trong khoảng trời chất ngất

Em vẽ mãi không bao giờ thành thực
Tình dỗi hờn bỏ em lại mà đi...
Vẽ những hư vô bằng giọt sầu bi
Dệt cõi thực dệt bằng nghìn sợi ảo

Mấy mùa Thu mấy mùa rừng thay áo
Đếm ngày về trong nức nở xanh xao
Không ngày qua và chẳng có ngày sau
Em quanh quẩn trong vòng tay khao khát

Ngẩn ngơ mãi khi mái đầu đã bạc
Vẽ nụ tình bằng rung động con tim
Bước chơi vơi hoang lạnh mãi đi tìm
Người.... sương gió hay nắng vàng thoáng chốc




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả