TinhNhu
Gửi chút nắng vàng đến Phương Dung
Đượm má hồng nhung thêm nồng nàn
Dìu đôi chân nhỏ đùa trong nắng
Những bước chân vui rất rộn ràng
Gửi Gió đông về nhỏ TinhNhu
Như những lời ru rất nhẹ nhàng
Để nhìn sợi tóc bay theo gió
Khẽ vuốt tay thon đẹp dịu dàng
Gửi giọt mưa buồn cho Phương Dung
Gợi chút mông lung trên mắt người
Dù đêm cô tịch ngồi thơ thẩn
Vẫn thấy trong tim nở nụ cười
Gửi áng thơ này đến TinhNhu
Ngọn gió vi vu giữa cánh đồng
Bài thơ gói ghém lời chân thật
Của kẻ còn mang nợ phiêu bồng
Nắng mưa đẹp lắm đó Phương Dung
Nắng hong mái tóc áo lụa là
Mưa làm thức giấc từng kỉ niệm
Dù đã đi qua vẫn đậm đà
Gió thơ giữ mãi nhé TinhNhu
Gió lay sợi nhớ suốt cuộc đời
Thơ mang vương vấn theo trọn kiếp
Từ cõi hư không hai góc trời
6-1-2005