ĐÊM BUỒN VŨ TRỤ

Nơi Bom Nổ , nơi Sóng Thần , Động Đất
mặt Địa Cầu chẳng có phút Bình Yên
chỗ đào Núi , chỗ đốt Rừng , phá Rẫy
Đất lở , cằn . Còn đâu cảnh Thiên Nhiên ?

Thảm hoạ do Người , do Đất Trời .Tàn khốc
người muốn khùng ,con thú cũng phát điên
Thế Kỷ ơi ! Bao giờ thôi khó nhọc
cho cuộc đời được Thanh Thản An Nhiên ?

Mọi Sinh Thái rơi vào thời Huỷ Diệt
cả con chim , cọng cỏ cũng đau buồn
ngày tìm sống , đem chờ giờ tiển biệt
Đạo Đức ơi ! Băng hoại đến thê lương !

Lòng Nhân Ái . Vòng tay ôm quá nhỏ
kín vết thương gần , hở dấu yêu xa
làm sao hỡi ! Những đêm buồn Vũ Trụ
buông Nguyện Cầu theo triệu ánh sao sa !!!

010605




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả