Tình anh trao em
Chân lạc bước hững hờ trên đất khách
Nhìn sao khuya tư lự ở trên cao
Anh thương em không biết tự thuở nào
Mà tình đã lẻn vào trong cung cấm
Nhớ những chiều mây lùa gió nắng ấm
Lá đong đưa theo nhịp điệu vô tình
Giọt nắng vàng ôm nhảy múa lung linh
Trên tà áo quyện theo chân em bước
Trong bóng đêm có làm em hờn tủi
Đã bao ngày lưu lạc ở muôn nơi
Dừng lại đây cứ coi như điểm hẹn
Chắc trong ta duyên kiếp đã định rồi
Trong sóng nước chập chờn hư ảo
Anh cúi đầu nghe tiếng vọng tự tâm
Em ẩn hiện như lòng anh hoa nở
Đời thăng hoa như gặp bạn tri âm
Em trong sáng ngọc ngà thân kiều nử
Em mượt mà trong dáng điệu giai nhân
Anh lặng ngắm nhìn em trong ái ngại
Lòng reo vui dù bao nổi thăng trầm
Anh sẽ dìu em bơi trong suối mát
Suối ân tình suối giải nghiệp từ đây
Em sẽ thấy nơi đây đầy ưu ái
Dành cho em đầm ấm mỗi vòng tay
Anh hảnh diện có em trong cuộc sống
Dù mưa sa nắng ráo chẵng ngại ngần
Em trọn vẹn ghi ân tình son sắt
Trong tim anh bao ánh lửa bập bùng
ĐờI không em thế gian buồn biết mấy
Đời có em hoa vẫn mãi đơm bông
Bài thơ này tôi nhớ mãi đến anh
đoitrailuulac : cám ơn anh nhé
07/01/05