Tâm Sự Cuối Năm

Năm tháng lụn tàn mới gặp nhau
Mái đầu điểm bạc, áo phai màu
Cùng anh trút cạn bầu tâm sự
Nâng chén ba đào tim nhói đau

Đôi mắt đăm chiêu đọng nỗi sầu
Nụ cười chiến thắng hãy còn đâu!
Ba mươi năm trót! mòn mơ ước
Gian dối lọc lừa ngập bể dâu

"Người người bình đẳng nước sang giàu
Giai cấp công nông quý biết bao
Đầy tớ nhân dân phường gấm đỏ
Giang san thống nhất" tủi làm sao

Bình đẳng nghĩa gì? mẹ khát khao
Dân ngoi dưới đất đảng trên cao
Bạc vàng đầy ấp ngồi vung vãi
Ruộng đất tiêu tan khóc nghẹn ngào

Nhắc đến công nông nuốt lệ trào
Khòm lưng mỏi gối chút thù lao
Làm ngày chưa đủ làm đêm nữa
Miệng bé tay to ruột cấu cào

"Thống nhất nước nhà" nghe xốn xao
Nam Quan liền dãy mũi Cà Mau
Chia bờ rẽ bến tuôn tuôn hận
Rỉ máu Trường Sa sóng thét gào

Trăng lẻn song thưa nối nhịp cầu
Lặng nhìn bóng vỡ chẳng nên câu
Nửa đêm giấc ngủ còn trăn trở
Thử hỏi lòng anh nghĩ thế nào?

01/06/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả