Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sao Đêm Lẻ Loi


Đêm sâu thẳm mịt mờ hơi sương lạnh
Mây rủ về núp bóng cuối trời xa
Chỉ còn đây vì sao nhỏ và ta
Cùng thao thức lắng nghe lòng xao động

Dưới chân kia, vòm không gian xa rộng
Sao không đi, tìm giấc mộng cho đời
Đừng như ta ôm nỗi nhớ một người
Dù chẳng biết nhớ làm gì chăng nữa

Vẫn mong mỏi tình chợt về gõ cửa
Cho tâm tư tuôn chảy vạn dòng xuôi
Máu buồng tim bừng hơi ấm sục sôi
Và ký ức bỗng trở mình sống dậy

Cũng đành thôi, dẫu ước mơ cho mấy
Phím đàn xưa giờ đã lạc điệu rồi
Ta như là vì sao lạc lẻ loi
Nơi xa đó nằm co mình run rẩy

Thôi từ nay, ta cùng sao trên ấy
Một góc trời ta sẽ mãi lênh đênh
Chốn bụi trần xin gửi lại nhớ quên
Đêm đêm chiếu hào quang cười thanh thản


MPN./.January 06, 2005



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả