Réo Gọi Xuân Về
Réo gọi Xuân về xuân ở đâu?
Thang lang trọn kiếp lá hoa sầu
Chợt nghe gió lạnh lùa song cửa
Thấy lại mùa Xuân chút nhạt mầu
Réo gọi Xuân về Xuân thế gian
Hoa Xuân hé nụ nắng Xuân vàng
Tình Xuân phơi phơi lên máu má
Cô gái thanh xuân ở cuối làng
Réo gọi Xuân về Xuân nước non
Quê hương vạn dặm nắng vương buồn
Tình quê sống dậy trong tiềm thức
Hoa tuyết rơi rơi khắp nẽo đường
Réo gọi Xuân về Xuân ước mơ
Thanh bình non nước vạn lòng chờ
Nương dâu bờ ruộng người mong mỏi
Một chút niềm vui Xuân hững hờ
Tôi đón Xuân về nơi chốn xa
Hồn nghe chua xót nhớ quê nhà
Pháo Xuân hờ hửng reo ngoài cửa
Chén rượu mừng Xuân , Xuân chốn xa