Đợi

Ngồi đây dặm mỏi phong vân
Đợi xem người viết những vần thơ xinh
Đợi ai giáng sét ái tình
Biết đâu tìm được người mình đang trông

Nửa vòng trái đất nhớ mong
Nàng ở nơi đó trong vòng tay ai
Bên này trời bớt mù mây
Lên đây ngóng đợi vơi đầy sầu đông

Phương đông trời nắng hương nồng
Gió heo mây thổi má hồng đào xinh
Này em xin chớ lặng thinh
Em ơi hỏi khẽ tình mình được chăng?

Cuối vòm trời đất mênh mang
Cùng nhau chia xẽ tình càng thắm duyên
Bến xưa đã chẳng đợi thuyền
Em yêu chớ để lời nguyền vụt tan.

Andy Nguyen Jan 07, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả