Cõi trăm năm (2)

Em tìm anh khắp sơn khê
Tìm qua tâm cảnh, tìm về hư không
Tìm anh giữa chốn rừng thông
Tìm sâu đáy biển tìm rong mây trời

Bóng anh còn vọng bên đời
Còn vang bên óc còn khơi nỗi sầu
Trong hồn còn mãi tên nhau
Vẳng trong tìm thức chờ trao kiếp nầy

Kiếp xưa vẫn nối kiếp sau
Hoa sen vẫn mãi tù ao kiếp bùn
Nhưng lòng trắng mãi thuỷ chung
Tình như sen trắng giữa bùn không hoen

Gạch ngan nối dấu thời gian
Dấu trừ đường thẳng nối sang diêm đài
Trần ai sống kiếp u hoài
Mang mang đường thẳng nối ngày vào đêm

Nhân gian thắp sáng ánh đèn
Là " ngày" âm cảnh ra tìm dư âm
Em đi vào cõi thâm thâm
Tìm anh trong bóng trăng rằm đêm thu

Mùa đông quanh kiếp phù du
Bốn mùa đông vẫn về ru trong hồn
Trăm năm ôm mãi hoàng hôn
Ngàn năm ôm mối tình chôn theo mồ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả