Vườn thơ nay
hôm nay vào vườn thơ
Thơ vướng mơ hôm nào
Nhưng lòng sao thấy lạ
Lệ nhoà vì duyên phai
Hôm nay vào vườn thơ
bâng khuâng hồn man mác
sóng vỗ nhẹ tình yêu
cuộn trào mơ năm ấy
Hôm nay vào vườn thơ
vang nhẹ giấc mơ buồn
Thuở nào từng đan gối
Bây giờ đã xa đưa
Hôm nay vào vườn thơ
Bạn bè sao vắng bóng
người hởi ! giấc mơ đâu
Tâm hồnm sao dao động
Hôm nay vào vườn thơ
bỗng dưng sâù vu vơ
Thơ ai như chia sẽ
Nhưñg êm đềm ngày xưa
Hôm nay vào vườn thơ
Em thả hồn mênh mang
Em chờ người thương đến
Đợi thuyền theo gió xưa
........................................
Đến ngày !!! đầy hương xưa ??? ...
tặng MC
7/1/2005