Như Huyền Thoại Một Tình Yêu
Rượu tình nồng ta cạn hết đêm nay
quên nỗi sầu phủ vây đời cay đắng
và quên đi những tháng ngày lận đận
hương yêu này xin khắc đậm trái tim mơ
Uống cho say để thấy đời đẹp như thơ
những chán chường rồi cũng mờ tan biến
chỉ còn lại khoảng trời yêu tha thiết
có tình ta lấp kín ngự trong hồn
Có tình ta quên đi chuỗi cô đơn
mình dệt lại mảnh tình thơ huyền thoại
ở nơi ấy có giòng sông suối chảy
tưới mát cuộc tình Hoa dại Bướm ngây ngô
Trăng sáng quá ta tiếp nốt vần thơ
của hôm nào mình viết còn dang dở
trên vách đá bài thơ tình một nửa
chưa xoá nhoà nét thương nhớ vu vơ
Đêm còn dài ru tình mộng tròn mơ
bàn ghế hôm xưa vẫn y nguyên nếp cũ
ta ngồi bên nhau đếm từng ngôi sao nhỏ
sao nhớ, sao thương ấp ủ lứa đôi ...
Rượu cạn say men tình nồng cháy trên môi
uống tìm quên đoạn trần đời ngang trái
để chỉ còn quanh phòng mùi hương đêm tình ái
Sống thật với lòng như huyền thoại một tình yêu !
07.01.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...