Nhớ Về Em
Xóm vắng đường khuya một bóng ai
Trời thu lạnh lẽo tóc buông dài
Vang đều nhịp guốc khua đêm vắng
Buông khúc điệu buồn một kiếp mai
Khắc khoải lòng ta ngày tháng cũ
Thu buồn nặng trĩu những tàn phai
Nhớ người năm cũ lòng tư lự
Vàng vọt thời xuân những chuổi ngày
Phút chốc đời qua đã mấy mươi
Bâng khuâng thức trắng những đêm dài
Bóng hình yêu dấu người năm ấy
Như vẫn hờn ghen chuyện gío mây
Gặp gỡ nhau chi cãnh đoạ đày
Duyên thời chưa dứt phãi chia tay
Ta về bên ấy em cô quạnh
Mõi mắt buồn trông kiếp đổi thay
01/07/2005