Giả Vờ

Anh mang kính đen nhìn ra khung cửa
ngắm mùa đông lấm tấm những hạt mưa
em đi qua lén nhìn lên khung cửa
anh giả vờ như chưa có thấy qua

Anh giả vờ chỉ để giả vờ thôi
để anh có thể nhìn em cho đã
em đừng trách là anh ăn gian nhé
vì không ăn gian anh sẽ ăn năn

Chẳng phải anh xí xọn đâu em
(chỉ mang kính đen thôi thì có gì đâu mà xí xọn)
anh muốn nhìn em, anh muốn nhìn em thêm chút nữa
sợ em đi rồi mưa gió sẽ ngừng rơi

Em đi rồi khung cửa sẽ trơ vơ
mùa đông sẽ vắng cơn mưa phùn lất phất
mắt kính đen vắng bóng em, mờ khuất
anh vắng em ..... nhớ đến vô cùng

Nên anh giả vờ chỉ để giả vờ thôi
mang kính đen để làm điệp viên 00 thấy




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả