Để Thơ Còn Mai Sau
Giữa đôi bờ xa ngái
Có chim bay lạc rừng
Trong đêm dài để nhớ
Một người xa vô cùng
Đêm cuộn tìm giấc ngủ
Thấy anh về trong thơ
Với tình chừng đã cũ
Còn gì đâu mà chờ?
(Năm qua rồi năm tận
Lòng người sẽ đổi thay
Trăng tàn rồi trăng tận
Vết thương lành mũi may
Dòng sông nào trẻ mãi
Chở người xưa trở về
Giấc mơ thời con gái
Cũng tàn theo cơn mê!)
Anh mãi làm du mục
Lang thang trên tình trần
Em với lòng nhoi nhói
Đã bao lần ăn năn!
Xin tạ ơn lần cuối
Một thời tình có nhau
Xin tạ ơn lần nữa
Để thơ còn mai sau.
12.01.02