Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xuân Tha Hương



Ta trốn như mèo nhỏ
Bên bếp lửa bập bùng
Tuyết rơi hoài ô cửa
Trắng đất trời mênh mông.

Tết thả lòng dài rộng
Bay về xứ hoa đào
Mắt khép dài nuôi mộng
Buồn tha hương nôn nao.

Mẹ già ngồi đan áo
Chợt bỏ nhịp giữa chừng
Ngước mắt mờ tìm vội
Bóng con chốn người dưng.

Thoáng ngập ngừng hiu hắt
Khúc nam ai nam bằng
Cuối sông thuyền có chở
Nhịp phách về theo trăng.

Đợi tình bên vườn cũ
Đào phai nhuộm gió hồng
Ai còn không tiếc nuối
Rằng ai đã có chồng.

Chuông đồng hồ thánh thót
Tan hồ điệp giấc mòng
Tuyết gieo mặt kính ẩm
Nhỏ nước xuống ròng ròng.


30-12-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả