TƯỢNG HÌNH

1 -

Người . Quê - hợp phối chữ Tình
viết bài lục bát Tượng Hình Kỷ Nguyên
mở đời thất lạc an nhiên
quay ngang họng súng , xoay nghiêng địa cầu

chớpTrời xẻ dọc Đất sâu
dưới chân lửa chạy , trên đầu khói bay
hỗn mang máu nhuộm luống cày
lợi danh mê hoặc , Đời say hận thù !

2 -

Bình yên . Mở cửa nhà tù
lương tâm xiềng xích , trí người động kinh
ngô , khoai . Ngấu nghiến giật mình
xác thân một nhúm , xương nhìn thấy da

ngạo mê . Hát khúc Sơn Hà
ngựa vang tiếng hí theo tà huy bay
nhục hình quất ngọn roi cay
máu tuông vết xước . Lưu đày giữa Qiuê !

3 -

Tương lai ngớ ngẩn Đi , Về
du hoang tìm sống . Dọc lề nhân sinh
cuối đời mới rộn bình minh
chào ngày bá tánh . Đêm nhìn thất thanh

Quê xa ngàn dặm như tranh
sờ tay đụng cửa hoàng thành Sử Thi
ngữ ngôn Cha Mẹ kéo trì
xuôi dòng Cổ Tích . Lời ghi tượng hình !

*
Nửa Thế Kỷ . Một tầm nhìn
Trước toà Nhân Chứng . Ta nhìn thấy Ta !

010705




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả