Xin Mãi Mãi
Em sẽ hái nắng hồng trên phiến lá
Hong tóc mềm, dòng êm ả anh thương
Sợi nho nhỏ buộc đôi tim, thật lạ
Hay tình yêu nâng cánh giấc mộng thường
Trời đẹp quá, có hoa và bướm trắng
Hoa tự tình và bướm cũng say sưa
Đời đẹp quá, anh nhìn em sâu lắng
Giữ trong nhau nhân ảnh suốt bốn mùa
Nếu mùa Đông gió về mang hơi lạnh
Anh ân cần chuyền hơi ấm cho em
Đợi mùa Xuân tuyết tan dần trong nắng
Tựa vai anh, em dệt ước mơ hiền
Rồi mùa Hạ thì thầm trên cây cỏ
Biển gọi thuyền về bến đỗ bình yên
Chiều hò hẹn áo em vờn trong gió
Cõi riêng mình vừa nở đoá hoa tiên
Ngày heo may sắt se từng chiếc lá
Ngước mắt nhìn, trời Thu đã lần sang
Biết rằng em còn tiếc thương mùa Hạ
Thư cho em anh ép cánh hoa vàng
Xin mãi mãi là những ngày tháng đó
Đôi mái đầu kề lại giữa thương yêu
Xin mãi mãi anh là từng hơi thở
Để thơm tho em dỗ giấc mỹ miều...
010705