NHỮNG ĐIỀU EM GHÉT ANH

Em ghét anh...những đam mê trằn trọc
Suốt tháng ngày chẳng lừa lọc nghĩ suy
Tình anh trao cho em được những gì
Hay hiện tại là niềm đau hé nụ

Ở trong anh có bao giờ kết tụ
Tấm chân tình riêng biệt để cho em
Hay lời thơ tiếng nhạc lắm êm đềm
Anh buông thả cho thoả tình ao ước

Những điều nào mà em đây có được
Là niềm đau ,là hụt hẫng niềm tin
Là ước mơ là nỗi nhớ không bền
Và chua xót ngậm ngùi em mang lấy

Em ghét anh..những điều anh che đậy
Để lòng em thấp thỏm nỗi sầu mơ
Để cho em vắnh lạnh đến thẫn thờ
Hồn ray rứt đêm về luôn thao thức

Em ghét anh....những ân tình rạo rực
Anh trao mây gởi gió những niềm riêng
Có khi nao anh hiểu những ưu phiền
Em ôm ấp tự đáy lòng sâu thẩm

Em ghét anh từ nụ cười say đắm
Nụ hôn nồng gởi gắm những đam mê
Cho tim em cứ mãi mãi nặng nề
Từng dấu ái tháng ngày không quên lãng

Em ghét anh..nên ôm hoài sầu lắng
Năm tháng buồn cay đắng chẳng thiết tha
Để đêm đen hoà lẫn nước mắt nhoà
Ai có hiểu cho em điều giận ghét




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả