Đoạn Trường Mấy Nhịp
Tôi khóc từ khi mới lọt lòng
Một đêm khói lửa giữa mùa đông
Xa xa đạn pháo run con phố
Như báo tương lai khổ chất chồng
Ướt đẫm chân mi xót cánh cò
Đồng khô cỏ héo đứng co ro
Đàn con đói lả chờ hơi mẹ
Văng vẳng đâu đây nấc tiếng hò
Tiễn biệt quê hương lệ ngậm ngùi
Bên bờ duyên hải mảnh hồn trôi
Đèn khuya thất thểu sương mờ nhạt
Không nói nên lời cố quốc ơi!
Nửa đời phiêu bạt chốn sơn khê
Tô Vũ chăn dê cũng trở về
Chẳng lẽ xương tàn vun đất lạ
Đoạn trường mấy nhịp bước lê thê
Vạt nắng bên hiên ngã bạc màu
Lá vàng xào xạc nhói cơn đau
Mưa rơi tí tách từ muôn thuở
Mây khóc nhân gian đến kiếp nào!
01/07/05