BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO MẸ . (2)
Bài thơ nầy con viết riêng Mẹ thôi
Cây dạ lý mùa Đông xơ xác lá
Làm con nhớ cây Mẹ trồng đầu Hạ
Tỏa ngát mùi thường gọi Dạ Lý Hương
Người bạn Việt Nam gởi hạt qua ươm
Con trồng một cây cạnh hiên cửa nhỏ
Một cây , hai cây kết thành nhiều nụ
Mùi hương quen nhớ Mẹ lúc học bài
Đi học lần đầu được Mẹ nắm tay
Tan lớp tan trường mình con lầm lũi
Không có ai đón đưa dẫn đường chỉ lối
Mẹ tảo tần , con thương lắm Mẹ ơi !
Những ngày Hè con trốn Mẹ rong chơi
Những đêm tối trời vui quanh bếp lửa
Có chị có em có Mẹ ngồi đun củi
Giờ xa rồi trong ký ức nhỏ nhoi
Bài thơ nầy con viết riêng Mẹ thôi ( còn nữa)
TRẦN KIÊU BẠC