Trưng Vương Trường Cũ Tình Xưa
Nhớ buổi tan học những chiều hương
Ta đón chờ em ngã tới trường
Trưng Vương khung cửa mùa thu cũ
Giờ xa lưu luyến nhiều mến thương
Ôi đẹp quá đi nữ Trưng Vương
Dài trắng tung bay nhìn thấy mê
Ngu nghê nhút nhát chẳng biết thưởng
Chia ly nuối tiếc quý lạ thường
Xưa ấy chia tay cuối nẻo đường
Bầu trời u ám khói lam sương
Người đi ngoảnh mặt sầu lẻ bóng
Kẻ ở trông theo khuất rặng dương
Ta vẫn tìm em khắp phố phường
Khi buồn lại nhớ áo Trưng Vương
Cách biệt đã bao năm rồi nhỉ
Đoạn trường đau xót kiếp tha phương.
Andy Nguyen Jan 08, 2005