Cali Thoáng Tưởng
Mưa Cali có buồn không bạn nhỉ ?
Có phất phơ, và chỉ nhẹ bay bay ?
Hay là mưa, nặng hạt cứ rơi hoài
Và giận dữ phủ đầy con phố lạ ?
Nắng Cali có bốn mùa bao phủ ?
Như bao lần ở quê cũ không ai ?
Hay nắng Cali, hiu hắt, rồi tắt ngay
Và bỏ lại khung trời mây lơ lửng ?
Chiều Cali, có đông người nhộn nhịp
Như bao lần ta nhíp mắt, rồi mơ ?
Hay chiều Cali, buông xuống rất tình cờ
Như trang sách, và vần thơ ta viết ?
Tối Cali có phủ đầy bão tuyết ?
Như lòng ta, trong nuối tiếc riêng mang
Hay tối Cali rực rở ánh đèn vàng
Tô thêm nét ngở ngàng khi ta đến ?
Người Cali hững hờ, hay trìu mến ?
Có u buồn, với định mệnh đã ban ?
Hay người Cali, cuí mặt, sống lang thang
Trên xứ lạ, ngỡ ngàng nhận Tổ Ấm ?
03.30.01