Vài Dòng Vu Vơ

Ngẩn ngơ nhìn ánh trăng vàng
Mong sao có bóng hình nàng trong trăng
Thướt tha tựa dáng Nguyệt Hằng
Ta như chú cuội mơ màng viển vong

Đêm nay song cửa ngóng trông
Nghe lòng như thể chờ mong đêm rằm
Ước mà có được gì chăng
Mình ta đau xót địa đàng mình ta

Ngọt ngào làn điệu dân ca
Hàng tre xanh gió la đà mái hiên
Vầng trăng xua bóng ngã nghiêng
Lênh đênh đáy nước nổi niềm riêng mang

Cuối năm hồng thủy tan hoang
Nhà trôi người mất ngổn ngang đất trời
Đầu xuân thơ ngỏ vài lời
Mong sao thế giới mọi người an vui.

Andy Nguyen 01/08/2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả