Nơi em đến

Nơi em đến không phải là điểm hẹn
Kiếp trần gian từ tinh thể sinh nguồn
Đường em đi vô hình trong trời đất
Dẫu chào đời từ những bậc MẸ CHA

Khung cửa nhỏ mở ra ngàn muôn lối
Sóng gập ghềnh đưa em đến nơi đâu ?
Bước qua cầu để lên vùng núi thẳm ?
Hay vào rừng xa đến chốn hoang sơ

Bao khúc khỉu quanh co đầy thống khổ
Xuống biển sâu tắm mặn giọt trầm tư
Em đi hết thiên thu đường vạn cỗ
Bất tận đời người chợt thấy cõi không !

Bao giấc mộng trên đoạn đường dài ngắn
Chốn nhân gian sỏi đá quấn rong rêu
Những khúc quanh giấc đời nhiều mộng mị
Từng phút giây gậm nhấm nỗi u hoài

Nơi em đến không phải là điểm hẹn
Chốn em về sao biết được tương lai !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả