THỨ SÁU ĐỢI MONG
Em vẫn đợi chờ mong hôm thứ sáu
Lời hẹn hò ẫn náu chẳng hề sang
Để tim em cứ mang lấy ngỡ ngàng
Anh lỗi hẹn để bẽ bàng nhung nhớ
Anh đã hứa trao em lời bày tỏ
Thứ sáu về ai đó lại quên đi
Lòng giận hờn nước mắt đọng bờ mi
Người ta hỡi...ngại gì không dám nói
Để em đây vẫn luôn chờ luôn đợi
Nắng thu về vời vợi cả niềm riêng
Hồn mênh mông bao cảm giác ưu phiền
Trời tháng chín...nợ duyên mình chẳng gặp
Tình không trao làm sao mà xây đắp
Mộng tưởng về đầy ắp những niềm đau
Anh trao em chỉ một khối tình sầu
Lời tình tỏ "Yêu em" còn vời vợi
Sáng thứ sáu ước mơ nào có tới
Vòng tay ôm mong đợi chẳng tìm nhau
Nên không gian chỉ còn lại một màu
Tim tím nhớ ..ngày đầu ta xa cách
Thứ sáu về..em đây thôi hờn trách
Cho buồn vươnng theo ngỏ ngách trôi đi
Đợi mong hoài thứ sáu để mà chi
Anh lỗi hẹn...cho em hờn không dứt