Ngần Ngừ... Phạt Tội
Anh đã sợ những ngôn từ đường mật
Nhưng vẫn tin, khổ quá, vẫn còn tin
Những khi em nhỏ nhẹ, giọng chân tình:
"Anh mãi mãi là người em thương nhất!"
Đừng đùa giỡn, trái tim anh yếu lắm
Lửa yêu nồng, giòng nước mát tình thương
Đang sưởi ấm, chắn gió lạnh ngày Đông
Và mời gọi con sông tình Hạ thắm
Cứ nói nữa, anh nghe hoài chẳng chán
Dẫu nghi ngờ, hồn vẫn nhủ tin em
Chuyện đôi mình dẫu có kể ngàn đêm
Đâu chấm dứt, mạch suối tình chẳng cạn
Hôm qua giận, hôm nay em tạ lỗi
Ừ anh tha, mai hỏi tội sợ chưa?
Em đừng quên thề hứa sẽ xin chừa
Không nóng nảy, không làm nư, quá quắt