Nhật Kí Tình Yêu

Tay rung rẫy, viết từng trang nhật kí
Thiên sử tình ta giữ kỹ bấy lâu
Và hôm nay, ngồi chép lại từ đầu
Bao nỗi nhớ, niềm đau in rõ rệt

Mối tình đầu là mối tình yêu chết
Lời hẹn hò, là vết xước con tim
Chớp đôi mi, lắng đọng những nỗi niềm
Đôi mắt lệ, chợt điềm nhiên nhỏ giọt

Se thắt lòng, nghe tim mình giật thót
Bắn loạn hồn, bởi mật ngọt yêu đương
Với tháng năm, với những phút đoạn trường
Trang nhật kí vương nỗi buồn man mác..

Cố nhanh tay, viết bao dòng nguệch ngoạc
Buổi ban đầu mình ngơ ngác trao nhau
Để hôm nay, gánh nặng một khối sầu
Tìm quên lãng với màu thời gian chết

Chấm xuống hàng, tôi không wên đoạn kết ..
Chữ chia tay, chấm hết đoạn tình yêu !

02.19.01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả