VÀ EM ĐÂY SẼ GHÉT
Em sẽ ghét những ngày dài vương nắng
Giọt tình nồng lãng vãng ở quanh sân
Cho hồn em cứ xao xuyến bần thần
Rồi tất cả quay lưng vào quạnh quẽ
Em sẽ ghét và luôn luôn bắt bẽ
Bóng chiều hôm vắng vẻ phủ xung quanh
Cho em buồn và luôn nghĩ đến anh
Tim nhức nhối..mắt long lanh giọt lệ
Em sẽ ghét dù biết rằng...thây kệ
Chuyện tình yêu có đáng kể gì đâu
Khi tim em lắng đọng biết bao sầu
Lòng nhân thế ai đo mà tính toán
Em sẽ ghét khi đến khi nao chán ngán
Chuyện dối gian ,giả tạo của người trao
Cho tim em tiếp nhận nỗi nghẹn ngào
Môi cong cớn võ vàng bao vết tím
Tiềm thức em trong cơn đau tắt lịm
Lòng giận hờn phủ đệm nỗi sầu thương
Ghét cho nhiều để chẳng phải vấn vương
Cho tình mộng chia đường phân cách lối
Em sẽ ghét nên em đây không vội
Nói chia ly sợ tội kẻ tình chung
Bởi tim em lối mộng cứ chập chùng
Thương không đến mơ chi đừng giận ghét