Chao nghiêng hạnh phúc
Em chia Anh mảnh trăng tan
Và buồn trộn với tro than lửa tình
Nụ cười nhớ nỗi điêu linh
Đau thương còn lại riêng mình ngẫn ngơ
Nửa vòng tay cháy bao giờ
Nửa câu tình tự để thơ tôi buồn
Với tay múc ánh trăng suông
Em che mặt giấu giọt tuôn ướt vào
Thuyền yêu chừ lại cắm sào
Cơn mơ hạnh ngộ đã cao bay rồi
Hờn chi chuyện của riêng tôi
Để cho mưa đổ trắng vôi nụ hồng
Oan gì mà nhọn như chông
Đâm tôi từng đoạn gan lòng rách toang
Ngậm ngùi nhớ buổi thu vàng
Câu thơ Em viết đôi hàng tặng tôi
Chừ nay sầu lại lên ngôi
Cho vàng lá đổ cho vôi trắng hoài
Tiếc thầm ngày một ngày hai
Chao nghiêng hạnh phúc ra ngoài tầm tay