Anh còn giữ gì ..
...
Anh còn giữ gì ngoài nỗi nhớ ?
Vẩn hoài cố định ở trong tim ?
Phải chăng đơn thuần là hơi thở ?
Hoặc bao cay đắng với nỗi niềm ?
Anh còn giữ gì ngoài tiếc nuối ?
Năm tháng ân tình đã phai phôi
Phải chăng chỉ là tàn hương cũ
Hoặc bao lưu luyến mãi xa rồi !?!
Anh còn giữ gì ngoài ân ái ?
Phút giây tội lỗi chẳng chối từ
Phải chăng đôi lần suy nghĩ lại
Mới thấy tang bồng ở thực hư ?
Anh còn giữ gì ngoài gian dối
Hăm bốn canh giờ với lý do
Phải chăng là mối tình cằn cỗi
Một phút chân thành phải đắn đo ?
Anh còn giữ gì trong em nhỉ
Chắc là bóng nhân ảnh mập mờ
Khoảng giữa con tim và lý trí
Chỉ còn lại một mảnh tình thơ !
12.01.02