Buồn Thân Phận

Có ai thấu hiểu được mình
Tâm tình vụng dại nên đời trọng,khinh
Lời thơ chân chính minh minh
Viết lên tâm sự một mình mình xem

Bèo trôi nước chảy mình em
Dệt riêng giấc mộng một mình vu vơ
Biển chiều tím những hoang sơ
Đục trong những bến sóng xô cát vàng

Lặng im chấp nhận bẽ bàng
Người khinh kẻ trọng tũi ngàn phận dâu
Một mình viết đối những câu
Bâng quơ đôi chữ thả bầu trời thơ

Tâm tình như khúc nhạc mơ
Người cho xin nhận chẳng mơ Chi nhiều
Trăm năm chỉ một sáng chiều
Trong khinh chi hỡi ! chỉ diều bay cao ........




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả