Bốn Mùa
Bốn mùa xuân hạ thu đông !
Chỉ mơ một bóng trăng trong giữa vời
Đêm buồn nhìn ánh sao trời
Muôn sao lấp lánh sáng ngời trần gian
Trăng đêm toả sáng muôn ngàn
Âm thầm tim nhỏ lệ tràn bờ mi
Có ngôi sao nhỏ thiên di
Chiếu vào số mệnh kiếp người riêng ta !
Ngẩng đầu ngắm áng mây xa
Bao vây số mệnh cho ta chất sầu
Tàn thu ngập lá mộ sâu
Tuyết rơi phủ kín đêm thâu lệ nhoà
Đông về xuân hạ thu qua
Viết lên tâm sự Sao xa, Trăng gần ...
Buồn trong mấy độ thu phân
Nam kha một giấc giữa trần đêm mơ ./.