Ai Buồn Hơn Ai

Thôi anh đừng nói thương
Kẻo chạnh lòng hai đứa
Thôi anh đừng nói nhớ
Kẻo em về tương tư

Cuộc tình như lá Thu
Lá cuối mùa rụng mất
Cây buồn, soi mặt đất
Ảm đạm màu không gian

Lời cho nhau muộn màng
Mỏng manh dường tiếng thở
Em ngại lo cơn gió
Cuốn mạnh vào hư không

Thôi anh đừng đau lòng
Khi chia tay lầm lũi
Trên một đoạn tình cuối
Biết ai buồn hơn ai?

Em sợ những ngày mai
Dòng sông thôi tình tự
Nước ôm vầng trăng ngủ
Trăng lặng thầm cơn đau

Và đôi mình xa nhau
Là để thương nhau mãi
Đem nỗi nhớ cất lại
Ở giữa miền trái tim

Thôi anh đừng đi tìm
Điều gọi là quá khứ
Kẻo bàn chân lữ thứ
Bước qua vùng xót xa

Thôi anh, lệ đã nhoà
Câu thơ hờn trên giấy
Đoạn cuối là thế đấy
Vụn vỡ mùa yêu thương


011005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả