Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Biết như không biết

Tôi biết làm sao cảm tạ người
Khi người tha thiết đọc thơ tôi
Chỉ là cỏ dại bên vườn mộng
Có vạn đóa hồng khoe sắc tươi

Tôi biết làm sao ngăn lệ rơi
Tôi yêu , yêu chỉ một lần thôi
Yêu hết kiếp này thêm mấy kiếp
Cũng chưa trả nợ đủ cho người

Người ấy vì tôi chịu nổi trôi
Trăm đắng nghìn cay đã nuốt rồi
Nuốt chung cả khối sầu thiên cổ
Ðếm hết sao trời khi nhớ tôi

Vì tôi người ấy biết mây trôi
Theo gío về đâu lúc cuối đời
Biết luôn sóng biển khi cuồng giận
Và ...biết tim tôi có bóng người !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả