Giọt buồn rơi cuối sông
Dòng sông xanh buồn vợi
Trôi về đâu, về đâu?
Gặp gỡ nào chợt tới
Để buồn hoen mắt nâu
Bóng hoàng hôn ảm đạm
Nhìn con sóng hoài tìm
Về đại dương xa thẳm
Sông, biển hoà nhịp tim
Nhớ nhung còn lắng đọng
Chiều về nghiêng trĩu vai
Hồn lênh đênh trên sóng
Gửi buồn theo bóng ai
Lặng thầm năm tháng trôi
Bao lầm lỡ phai nhoà
Còn chi mà mong đợi
Riêng mình ta hiểu ta
Sóng hoài trôi đi mãi ...
Người theo nước xuôi dòng
Còn mình ta ở lại
Giọt buồn rơi cuối sông!
***Cho một người vừa xa .....
@Sacramento river