Có những nỗi đau
Có nỗi đau nào dịu dàng anh hỡi?
Niềm nhớ nào không ray rứt canh thâu
Tóc buông lơi theo làn gió rối nhầu
Đêm gọi khẽ tìm nhau trong ảo ảnh
Có nỗi buồn như sương mai lấp lánh
Hay lệ thầm lệ nhớ nhỏ trong đêm
Nhặt buồn rơi trên thảm cỏ mềm
Về gói chút tình trần theo mây khói
Những niềm yêu muộn màng không dám nói
Chôn chặt hình hài vào dĩ vãng xa xăm
Môi tìm môi trong giấc ngủ lặng thầm
Tay vươn níu cánh buồm xanh ước vọng
Có nỗi đau nào cõi lòng không gợn sóng
Mắt nhìn nhau sâu thẳm chứa bao điều
Môi thì thầm không dám tỏ lời yêu
Tim buốt giá giữa muôn người...lạc lõng....