Lời trần tình

Tôi bên em với hình-hài mục nát.
Một tâm-hồn còn mê mãi mộng-mơ .
Đôi lúc chợt buồn và suy-nghĩ vu-vơ .
Rồi tiếc-nuối chuổi ngày qua vội quá .
Tôi lo-sợ sẽ một lần vấp ngã .
Làm vỡ ân-tình , lạc mất yêu-thương .
Kẻ đi tìm ảo-ảnh giửa thiên-đường .
Hoan-lạc đó hay sẽ là cay-đắng .
Ôi bão-tố cuốn trôi ngàn phẳng-lặng .
Tôi muốn là tôi muôn thuở có là tôi .
Bao vụng-về đưa cơn sóng chơi-vơi .
Hồn ngụp lặn đắm chìm trong biển tối .
Xin thượng-đế với tình-thương cứu-rỗi.
Giúp cho con đũ nghị-lực trên đời .
Ngày qua ngày sống trọn kiếp con người .
Những cám-dổ chẳng lu-mờ tâm-trí .
Ngàn gai-góc không làm con nhục chí .
Lòng kiên-cường ngước mặt vững chân đi .
Gạt bỏ bên mình phiền-lụy , sân-si .
Tâm thanh-thản với niềm tin son sắt .
Trăng đêm nay bóng trăng soi vằng-vặc .
Cơn gió đông về đưa vọng cú kêu sương .
Tiếng gọi đàn ai-oán cả đêm trường .
Như réo gọi bầy chim non lạc lối .
Có ai hiểu mảnh đời luôn biến đổi .
Biết ngày mai có được như hôm nay .
Hay vẫn quay theo thời-thế chuyển xoay .
Vui cũng lắm mà buồn đau cũng lắm .
Những bon chen khiến lòng tôi ngán-ngẫm .
Có hơn gì ...một giấc mộng Nam-Kha .
Nếu sau này đến lúc phải chia-xa .
Hành-lý đó : chỉ đôi bàn tay trắng .
Xin một lần lấp đầy muôn trống-vắng .
Bằng những ngôn-từ đậm nghĩa yêu-thương .
Bằng tiếng hát ca vang dậy ngàn phương .
Bằng chào đón với cửa lòng rộng mở .
Thắp sáng cho nhau ,bao tâm-hồn rạng-rỡ .
Chia-xẻ cùng đời mặn ngọt thế-gian .
Từ phố-phường đến tận đỉnh non ngàn.
Nào chung sức nối nhịp cầu thân-ái .









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả