Con đường không guốc gỗ
Em xưa khua guốc gỗ
Vỗ tình ta mê say
Lá me vàng nắng đổ
Mát con đường hoa lay
Nhặt cành hoa tim tím
Ngập ngừng theo chân nàng
Này to’c dài thắt bím
Này tình theo hương sang
Em quay đi vội vã
Mắt tròn đen ngây thơ
Nắng vàng len rộn rã
Hàng mi cong hai bờ
Tháng ngày qua êm ái
Bóng me vàng bên đường
Làm chứng nhân mãi mãi
Chuyện tình yêu uyên ương
Rồi tuổi hồng vụt mâ’t
Tóc bím em buông dài
Không nhìn anh ngây ngất
Vai không còn chung vai
Con đường không guốc gỗ
Hoa tím buồn bay bay
Lá me gầy guộc nhỏ
Lời thì thào ai hay