Anh (7)
Anh yêu hỡi đêm về trong thổn thức
gọi tên người lời âu yếm yêu thương
vẫn trong tim mộng ước thật bình thường
sao tìm mãi tháng năm dài không thấy
Anh có biết chữ hoen nhoà trang giấy
lệ rơi đều từng giọt nhỏ đầy vơi
đọc thơ anh tim rung động nghẹn lời
bao cảm xúc dâng tràn hồn rạn nứt
Gom nỗi nhớ anh về trong bút mực
ép vào tim đôi mắt ướt dịu êm
ta tìm nhau trao khát vọng bên thềm
không gian chỉ đôi mình tìm thấy lại
Nơi hoang lạnh Đông về giăng tê tái
ta trọn đời vẫn chỉ một niềm yêu
và thời gian như nắng đã về chiều
chờ nhau mãi bao giờ tìm thấy được ...