Mưa Tháng Giêng
củi rừng thơ
đốt bến bờ cỏ dại
tôi lừa em
đêm lửng nụ môi hôn
vòng tay tréo sao ôm vòm trời đất
từ phố xa
bài hát cũ cũng buồn
ngày tháng đó về bên kia giòng nước
gót chân đan bùn mục thủa bên người
ngọn nến vàng loang bỏng khoảnh da thơm
ta nào biết vòng tay chưa dám mỏi
mưa tháng Giêng ướt
đầm môi xám hối
đôi tay cời đóm lửa
sáng đời nhau
giọt tí tách
gọi thì thầm bên gối
hàng lông măng phản loạn cũng lên ngôi
mưa tháng Giêng trong em- miền cổ độ
em hát Diễm Xưa
….mưa vẫn mưa bay
chợt thảng thốt
buổi giông tsunami
hồn tức tưởi về bên kia thế giới
mưa tháng Giêng em có nhớ
tình tôi
011105