Này Cô Bé
Này cô bé môi nồng say hương tết
Áo hoa vàng còn thẳng nét trinh nguyên
Đi lễ chùa chắc là để cầu duyên
Duyên bên cạnh sao em nhìn chẳng thấy?
Này cô bé cho anh làm quen vậy
Chẳng lẽ nào cứ gọi mãi... Ấy ơi
Sáng bắt đầu một năm mới tinh khôi
Mình cũng sẽ bắt đầu lời thăm hỏi
Có gì đâu, có gì em bối rối
Má ửng hồng xinh quá đỗi là xinh
Hoa say sưa và bướm ngất ngây tình
Tình hoa bướm hay... tình mình em nhỉ?
Xin lá số, chúc rằng em như ý
Giữa đất trời Xuân hoan hỉ Xuân ca
Trong tầm tay hạnh phúc thật chan hoà
Khi anh gọi tên em là... cô bé
Này cô bé, áo hoa vàng nhè nhẹ
Là áo dài ngàn năm để anh thương
Nơi quê người mùa Xuân vẫn ngát hương
Cám ơn nhé, áo hoa vàng trong nắng
01-11-05