Mai Anh Về
Mai anh về, em có đợi anh không
Như hẹn ước một mùa Xuân trở lại
Thư cho em không phải bằng trang giấy
Bởi tình mình chờ đã mấy Xuân qua
Bước viễn du lòng thương nhớ quê nhà
Dáng còm cỗi người mẹ già ngóng đợi
Đàn em thơ ước mơ màu áo mới
Và em chờ cũng mòn mỏi thủy chung
Mai anh về, em còn đợi anh không
Như sông đợi nước về nguồn lặng lẽ
Anh sẽ hôn lên tóc em thật nhẹ
Mảnh trăng cài rụng khe khẽ vào mơ
Quà mùa Xuân anh dành tặng em thơ
Màu áo mới chưa bụi mờ năm tháng
Quà mùa Xuân tặng mẹ già tóc trắng
Thằng con hiền về từ những phong ba
Quà cho em là tình nghĩa thiết tha
Anh cất giữ từ ngày xa xưa ấy
Nhận em nhé, cả tấm lòng anh đấy
Nhịp tim này dành mãi mãi trao em
Mai anh về thắp lại khoảng trời đêm
Ru em ngủ giấc dịu hiền êm ả
Gió mùa Xuân nhẹ nhàng rung cành lá
Mai anh về, tình mình đã bao Xuân...
01-11-05