Đêm Tròn Trăng

Đêm huyền dịu lững lơ ngàn gió
Dưới tàn cây trải bóng nguyệt chờ
Này trăng hỡi! bao giờ trăng có?
Soi trần gian ảo ảnh vu vơ

Trăng lững lơ trăng chờ ai đó
Ta đêm nay dệt mộng thiên thần
Hiu hắt mãi trăng chờ ngày tháng
Đêm tròn trăng khoe dáng cung hằng

Thẹn thùng quá, mây vờ phủ áo
Giấc mộng ta còn lại đêm đen
Giữa thênh thang vẫn là hư ảo
Để trần gian thay thế ánh đèn

Đêm từng đêm đèn soi bóng ngã
Cạn lòng ta dòng mực ngu ngơ 
Nghe tiếng dế khóc đêm rỉ rã
Mộng thiên thần chợt phút Chơ vơ

Này trăng hỡi ! trăng chờ ai đó?
Đêm thu buồn chợt gió đong đưa
Trăng mĩm cười khoe áo sáng mùa
Đêm thu ơi...còn chút tình xưa???

MC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả