Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tâm sự với Thu


Hôm qua Thu khóc bên đồi
giọt rơi thấm đọng cho tôi vị nồng
đâu từ trên khoảng hư không
cơn mưa nhỏ giọt làm lòng xuyến xao
Hỏi Thu vì cớ do nào
lại rơi đẫm lệ , lại trào ướt mi
kề tai Thu nói thầm thì
đừng yêu Thu nữa - biệt ly mất rồi
Để riêng Thu khóc bên đồi
chia cùng lá rụng đơn côi lời tình
trả về xưa, những nguyên trinh
trả về xưa, những niềm tin không tròn.
bạc đầu tìm chút sắc son
cuối đời nỗi nhớ chỉ còn lại riêng.
Thu ơi ! lệ đã triền miên
cho tôi gánh chút ưu phiền cùng Thu
mai đây đời sống cho dù
bao nhiêu ấm lạnh vẫn đầy tình trao.


Ngày 20 tháng 10 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả