Cái Đuôi
Nhớ xưa cài tóc ngắn
Mỗi trưa đi học về
Đạp xe qua ngõ vắng
Linh cảm... có vấn đề
Ồ ! thì ra là vậy
Có người đi theo sau
Khẽ quay lưng nhìn thấy
Người ta đang cúi đầu
Tuần sáu ngày đếm đủ
Mưa nắng cũng như nhau
Âm thầm và lặng lẽ
Làm cái đuôi âu sầu
Bực mình làm sao ấy
Người đâu quá kì khôi
Theo hoài mà chẳng nói
Dù chỉ lời chào thôi
Rồi bỗng dưng một bữa
Trời âm u mưa phùn
Cái đuôi không thấy nữa
Lòng chợt nao nao buồn
Theo tháng ngày vò võ
Tóc dài thêm bao mùa
Mỗi lần đi qua ngõ
Lại nhớ cái đuôi xưa
MPN./.January 11, 2005