Con là báu vật

Ngày con sinh ra
Nụ cười nở hoa trên môi cha mẹ
Khoảng khắc thần tiên, cha cười khe khẽ
Ôm vợ hiền tay ẵm đứa hài nhi.
Trên trần gian,
Bao bảo vật diệu kỳ
Nào sánh được con
Thiên thần bé bỏng
Con ngọc lưu ly
Đọng niềm hy vọng
Là chuỗi kim cương
Kết nối tình yêu
Trổ đòng trái tim
Vàng cánh đồng chiều
Ánh bạc mặt trăng,
Ngọc trai nhân đức

Con là niềm tin
Khởi nguồn hạnh phúc
Con là sự sống
Sáng tỏa mặt trời.

Con là tất cả con ơi
Con là báu vật suốt đời mẹ cha.



5/1/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả