BÀI THƠ VIẾT RIÊNG CHO MẸ .(5)

Bài thơ nầy con viết riêng Mẹ thôi
Đang tiết Trọng Đông gió lùa lạnh lắm
Nhớ đến Mẹ giờ chắc không đủ ấm
Một bóng một hình Mẹ nhớ đắp chăn không ?

Cứ mỗi lần lá vàng rụng đầy sân
Mẹ cứ băn khoăn ngày Đông sắp đến
Nhặt củi khô để dành nhiều đống
Khi gió lạnh về các con ấm từng đêm

Mùa Đông đang qua trời sẽ vào Xuân
Con sẽ gởi nắng bên Cali về cho Mẹ
Để Mẹ ấm khi quê vào mùa nắng trễ
Xuân bên nầy thường sớm hơn bên kia .

Mùa Đông làm thân lạnh lúc xa quê
Mưa buồn có khi dài hơn mấy bữa
Đó là lúc con thấy mình tủi hổ
Không lo được Mẹ mình ấm lúc lẻ loi

Bài thơ nầy con viết riêng cho Mẹ thôi.... ( còn tiếp )

TRẦN KIÊU BẠC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả