MỘT LẦN TIẾC NHỚ

Giòng sông cách trở ngăn đôi
Còn chi anh hỡi một thời bên nhau
Em đi khi lá úa màu
Gió mây bàng bạc thổi sầu vào tim

Đau thương thầm lặng im lìm
Chớ đâu khuấy động cho mềm lòng ai
Em đi trong tiếng thở dài
Thiên thu một bóng miệt mài cô đơn

Tình mơ nay đã dỗi hờn
Tim em trống trãi từng cơn muộn phiền
Ngậm ngùi hai chữ lương duyên
Xe hoa một chuyến thề nguyền còn chi

Trách mình suối lệ lâm ly
Tình yêu vuột mất còn gì để mong
Chia tay cất bước theo chồng
Đành thôi xoá bỏ tình hồng ước mơ

Thả trôi hết chữ đợi chờ
Lòng em còn lại hững hờ tháng năm
Chiều nay chợt thấy bâng khuâng
Thì ra mình đã gọi thầm tên ai




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả