Đôi Guốc Mộc

Có đôi guốc mộc nhặt khoan ....
Khua điều thành tiếng "tình tang" bên thềm
La...là...lá... thật êm đềm
Tiếng anh "quiêu huýt" đưa thêm "tang tình"

Tiểu thư vóc ngọc thông minh
Uốn mình yễu điệu tung tăng chạnh lòng
Khoan thai ngắt cánh hoa hồng
Ướm lên đôi má so "hồng" ai hơn ...?

Khua đôi guốc mộc xinh xinh
Hiu hiu gió thổi rung rinh nửa tà ...
Lã lơi mái tóc vờn hoa
Nghiêng ngiêng bờ mộng la ...là ...lá ...la ...

Guốc em khoan nhặt xa xa
Đưa anh vào cõi ...ta bà ...du dương !
Đâu là mộng cõi thiên đường ?!
Đây ! trần gian chốn " Khuynh hường" anh ơi ...!!!





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả